Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2015

Gặp gỡ người phụ nữ Công giáo không có tay đầu tiên làm phi công


Jessica Cox sinh ra bị khuyết tật nặng, cô không có tay, nhưng điều này không thể ngăn được cô sống đời mình trọn vẹn nhất

‘Và từ khi sinh ra, tôi đã sống cả đời với nhờ đôi bàn chân, và đã làm nhiều việc với đôi bàn chân, như lái xe, học cách viết mọi bài vở ở trường, trở thành một diễn giả truyền động lực, và còn trở thành phi công không có tay đầu tiên, khi tôi chỉ lái với đôi bàn chân của mình.


Nhà làm phim đoạt giải Emmy, Nick Spark, đã ghi hình lại cuộc đời cô trong nhiều năm, và thành quả là bộ phim tài liệu ‘Thuận Chân Phải’ [Rightfooted]

‘Ông ấy hỏi tôi có muốn làm phim tài liệu này không, và lúc đó tôi cũng rất hào hứng với việc này. Chúng tôi bắt đầu hành trình 3 năm với nhau, vốn ban đầu chỉ là để che giấu việc tôi kết hôn, nhưng rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, đoàn làm phim theo chân tôi đến Ethiopia, để giúp giáo dục tổng thể cho những người bị khuyết tật. Và cả ở Phi Luật Tân sau cơn siêu bão nữa.’

Là một diễn giả truyền động lực, Cox đã chia sẻ trí khôn và kinh nghiệm của mình với hàng ngàn người. Và bây giờ, cô đang hi vong bộ phim tài liệu này có thể là một sân khấu lớn hơn nữa cho thông điệp tích cực của mình.

‘Thông điệp mà tôi hi vọng bộ phim tài liệu này chuyển tải được, chính là sự thiêng liêng của đời sống, tất cả sự sống đều thiêng liêng, cho dù có khuyết tật gì chăng nữa. Và những người khuyết tật có thể làm được nhiều điều lớn lao, nếu họ được trao cơ hội.’

Cox cũng là một người Công giáo, và cô đã gặp Giáo hoàng Bênêđictô XVI ngay sau chuyến bay lịch sử của mình. Cô nói rằng, đức tin đã giúp cô vượt qua những thời điểm khó khăn.

‘Tôi thực sự có phúc, khi có được cha mẹ tuyệt vời, một cộng đồng nâng đỡ, và một đức tin sâu sắc, tuyệt vời, giúp tôi vượt qua những thử thách đời mình.’

Bộ phim này đã nhận được phản hồi tích cực, và đã giành giải Phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim Mirabile Dictu, tổ chức lại Vatican.
(phanxico.vn)